nụ cười trao tay
xuân hồng kết nụ
hồn hoang cả ngày
tháng ngày rượt đuổi
chim non yêu đời
rượu ngon chín tới
thả buồm rong chơi
nghiêng nghiêng giọt nắng
mơ màng giọt thơ
khơi lòng tuổi trẻ
khúc trầm te tua
ve sầu về ngõ
hồn lên cơn sầu
gỡ buồn trang sách
mực tím ngây thơ
một mai pháo nổ
râm ran hoa đào
khăn voan áo cười
niềm vui chực trào
trời cao én lượn
hương tình giọt mơ
3 nhận xét:
rượu ngon chín tới
thả buồm rong chơi,tuyệt,thích!
gỡ buồn trang sách
mực tím ngây thơ,thích!
trời cao én lượn
hương tình giọt mơ
,mê!
Đăng nhận xét