úa lạc cành chơi vơi
phong vân vị đắng đời
xác xơ ngày tàn lụi
nghiêng lòng say giọt nắng
hồn thơ buồn hay vui
chằng chịt đời bão nổi
cố ngậm ngùi nuốt trôi
rót rượu đêm chưa cạn
khui màu sắc văn chương
trái tim chợt lóe sáng
cà phê giọt lỡ làng
không gian rộng tăm tối
thiên đàng lộng trái ngang
hàng cây lau nước mắt
suối đỏ nơi địa đàng
mùa xuân hồng lộng lẫy
đời hạnh phúc thui chồi
thấy mình như tuyết lở
sống cuộc đời buông trôi
giữ tình xuyên lục địa
vĩnh cửu mùa xuân cười
3 nhận xét:
chằng chịt đời bão nổi
cố ngậm ngùi nuốt trôi,tuyệt,thích!
rót rượu đêm chưa cạn
khui màu sắc văn chương
trái tim chợt lóe sáng
cà phê giọt lỡ làng,mê!
hàng cây lau nước mắt
suối đỏ nơi địa đàng,thích!
Đăng nhận xét