một mình tuổi thơ
cây đa thuở ấy
sum suê rễ già
nắng mưa tần tảo
giấc mơ cỏ xanh
một trời chắp cánh
nắng chiều vòng quanh
Thạch Sanh đốn củi
lất phất sương mù
một ngày thiếu nữ
thiên nhiên lu mờ
em không ra phố
rượu buồn trên tay
không gian bỗng lặng
lửa hồng phượng bay
một ngày cỏ cháy
nửa sầu đi rong
thơ tình say khướt
nét môi tươi hồng
nghe tim kết trái
chén sầu giao mùa
một đời khắc khoải
ôm vòng tương lai
long đong câu chữ
trăng rời đường thơ
3 nhận xét:
một ngày thiếu nữ
thiên nhiên lu mờ.thích!
em không ra phố
rượu buồn trên tay
không gian bỗng lặng
lửa hồng phượng bay,thích!
nghe tim kết trái
chén sầu giao mùa
một đời khắc khoải
ôm vòng tương lai
lạ,vui!
Đăng nhận xét