mưa rơi từng giọt
trăng còn ngái ngủ trên sông
vườn xa thoáng ánh lửa hồng
ai vẫn bước đi vòng quanh nỗi nhớ
tim sầu
ngồi ôm mộng
tâm tình với sao
buồn lăng xăng nhảy nhót
đêm nghe nguyệt gọi người
buồn chao chác cung hằng ơi gió lạnh
lối cũ
đường về cỏ ướt
ngắm mây hỏi bạn xa xôi
thuyền lạc bến tình ngâu gió đọng
giai điệu
bồng bềnh con sóng
thơ sầu vút tiếng đau
hoang mạc
giấc thủy triều vùng dậy
tâm tư lên dốc leo đèo
ngẩn ngơ đứng nhìn dòng sông trắng
nghĩa địa
hồn tha phương tụ họp
ngân nga hợp xướng chiều hoang
vùng sáng tối chập chờn hư ảnh
thắp ba nén hương
khấn mặt trời mặt đất
cho thế giới bình an
để con người rời khỏi loài hoang dã
thế giới vô hình
biến thần kinh giật mình tưởng tượng
sức mạnh tâm linh
vùng ánh sáng vô bờ
rực rỡ
chiều mênh mông
bể cạn
nắng yêu người
6 nhận xét:
giai điệu
bồng bềnh con sóng
thơ sầu vút tiếng đau,thích!
thuyền lạc bến tình ngâu gió đọng,hãi!
hoang mạc
giấc thủy triều vùng dậy
tâm tư lên dốc leo đèo
ngẩn ngơ đứng nhìn dòng sông trắng,choáng,thích!
nghĩa địa
hồn tha phương tụ họp
ngân nga hợp xướng chiều hoang,hay!
thắp ba nén hương
khấn mặt trời mặt đất
cho thế giới bình an
để con người rời khỏi loài hoang dã,hãi,tuyệt!
chiều mênh mông
bể cạn
nắng yêu người,mê!
Đăng nhận xét