xa tít quê nhà
âm thầm giọt lệ
gió về buổt trưa
trăng ngà giãi bóng
gió mát hương đồng
một khóm thùy dương
môi hường tha thiết
xuân về em lớn
ôm giậu tương tư
uyên ương bến vắng
tình mây đưa thư
thuyền anh neo đậu
trên bến Giang Hàn
thấy đời sương khói
đôi dòng lệ ngang
sáng ra nắng gửi
chân mây mịt mù
chiều về ngõ vắng
kiếp dong đời tù
vàng gieo bến nước
linh hồn cỏ may
ban ngày nắng gặt
đêm về mưa bay
chúc em thêm tuổi
hương thơm nồng nàn
tình em chan chứa
tựa mùa xuân sang
2 nhận xét:
sáng ra nắng gửi
chân mây mịt mù
chiều về ngõ vắng
kiếp dong đời tù
,thích!
vàng gieo bến nước
linh hồn cỏ may
ban ngày nắng gặt
đêm về mưa bay,khoái!
Đăng nhận xét