dòng người ngược xuôi
chiêm bao tưởng lạc
mong manh kiếp người
dạ hương tí tách
phấn hương chân người
lông mày nét đậm
thâm nghiêm khóe môi
sương đầm vạt áo
vầng trán trăng sa
bâng khuâng giọt nắng
nằm ngủ dưới hoa
thì thầm hy vọng
hoài bão tình trường
một đời lỡ dở
đâu còn ai thương
ân tình dạ khúc
thăng trầm vần thơ
buồn vui thế kỷ
ai dang tay thờ
ngõ hồn vắng vẻ
nhịp thở trên bờ
2 nhận xét:
sương đầm vạt áo
vầng trán trăng sa
bâng khuâng giọt nắng
nằm ngủ dưới hoa,thích!
một đời lỡ dở
đâu còn ai thương,yêu!
Đăng nhận xét