thơ giết hồn người
thời gian nổi gió
bão tố trùng khơi
miên man ảo vọng
kỷ niệm nhọc lòng
một vòng trời đất
đêm về tình hong
trở mình nắng khóc
đêm buông vọng sầu
mưa trong khuông mắt
ru lòng đêm thâu
ngày ra trễ nải
bánh xe lăn dài
nắng mưa sợ hãi
buồm thơ tình nai
đêm về đắp mộng
hỏi tình có không
sầu nghe tiếng hạc
đọng màu hư không
ép trang nức nở
đại bàng bay lên
3 nhận xét:
trở mình nắng khóc
đêm buông vọng sầu
mưa trong khuông mắt
ru lòng đêm thâu,thích!
nắng mưa sợ hãi
buồm thơ tình nai
,hay!
sầu nghe tiếng hạc
đọng màu hư không,thích!
Đăng nhận xét