rạng rỡ môi cười
một chút hoang mơ
ngọc ngà mời gọi
nồng nàn gió bão
hơi thở xinh tươi
đồng hồ tâm điểm
lịch sang trang người
giao thừa mời mọc
ngả nghiêng rã rời
bồi hồi bỡ ngỡ
sóng đời xô thơ
cánh chim báo bão
dang rộng chân trời
ngập tràn hạnh kiểm
rạo rực tình trôi
ngày xuân ra ngõ
vươn vai ngắm trời
sông hiền mát dịu
cuộc đời nhàn tươi
gió về gỡ nắng
nụ xinh môi cười
3 nhận xét:
bồi hồi bỡ ngỡ
sóng đời xô thơ,thích!
ngập tràn hạnh kiểm
rạo rực tình trôi
lạ,mê!
ngày xuân ra ngõ
vươn vai ngắm trời
sông hiền mát dịu
cuộc đời nhàn tươi
,yêu!
Đăng nhận xét