là những câu chuyện cả đời trăn trở
trăng thức,mặt trời đi ngủ
gió mênh mông mang nỗi nhớ theo cùng
mây vẫn cứ thẫn thờ không chịu ngủ
để có những vần thơ yêu đời
là mọi cái đều quay tít
cuộc đời quay
người quay
trời đất quay
bốn mùa xoay vần luân chuyển
để có những vần thơ siêu thực giữa đời
mặt trời vỡ
đất vỡ
biển khô
trái đất bay khỏi hệ mặt trời như đạn bắn
để có những vần thơ yêu em
là thơ không có chữ
nhìn vào đáy mắt sâu thăm thẳm
trao cuộc đời
3 nhận xét:
là những câu chuyện cả đời trăn trở
trăng thức,mặt trời đi ngủ,trăn trở chuyện thế gian ,hãi!
mặt trời vỡ
đất vỡ
biển khô
trái đất bay khỏi hệ mặt trời như viên đạn,siêu thực kiểu đấy có mà thành siêu ..nổ,ghê!hãi!
nhìn vào đáy mắt nhau thăm thẳm
trao cuộc đời.
tỏ tình kiểu đục,nhét, ghê bỏ bà,thích!
Đăng nhận xét