hỗn mang nhịp đời trôi chảy
sông đưa hai miền nhung nhớ
con đường gió vẫn gieo bay
tình như chưa từng vắng mặt
nụ hồng cánh những môi xinh
trời xanh mây vừa ngửng mặt
ai vui chải tóc vai gày
ngày qua nắng vàng đỏ lửa
dịu dàng khúc nhạc trăng thưa
mưa về mang theo nỗi nhớ
say xưa mong ước ai chờ
sáng ra bếp hồng củi lửa
nước gieo dào dạt tình quê
chiều nay anh về ngoài ngõ
đọng vui câu hát xuân thê
gió về gọi bay ngoài cửa
chờ người khoác áo tình quê
2 nhận xét:
trời xanh mây vừa ngửng mặt
ai vui chải tóc vai gày
là một câu thơ hay,lạ,mây ngửng mặt.
gió về gọi bay ngoài cửa
chờ người khoác áo tình quê
cũng là câu thơ hay,thích!
Đăng nhận xét