ra đi

kiếp ru lãng tử thu chiều mộng
tình ngang sông nước mặt trời hồng
lữ thứ thân trai hồn phách nhịp
hai tay quang gánh trút sông đời

tình nuôi ta lớn tình dâu bể
mẫu hệ bên đời dặm trường trinh
non cao nghìn thước đâu quần thế
một cõi tơ vương loãng ánh chiều

từ ấy ra đi tình mấy độ
bao phen rong ruổi bến địa cầu
từ bấy đến nay đời gió thổi
nơi chốn nào rơi xuống nơi đây

thôi nhé say sưa tình vạn dặm
ngã ba tình hay ngã năm vui
thôi nhé từ nay hồn đã khuất
trả lại nhân gian bến đỗ này

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lữ thứ ngang tai hồn phách nhip
giơ tay quang gánh trút sông trôi
lãng mạn một cách..tối ưu,thich!

Nặc danh nói...

non cao nghìn thước đâu quần thế
một cõi tơ vương loãng ánh chiều,cũng là mọt câu thơ nhão lòng,đẹp!

Nặc danh nói...

thôi nhé say sưa tình vạn dặm
ngã ba tình hay ngã năm vui,một câu thơ mang sự sáng tạo ,luyến láy hay,phục!

Đăng nhận xét