chấp chới nơi nơi ngàn cánh rơi
sông trôi trước mắt đời rơi tuột
thổn thức trong mây gió ngậm ngùi
tình như ong bướm người quân tử
giận ngọc nhả hờn những vấn vương
ru trong tiềm thức tình rung động
cũng đủ cho nhau đến bạc đầu
sóng vẫn nhấp nhô đời gõ nhịp
hay tay vươn sải lái cánh đời
tình chao nghiêng gió trời thu rộng
vọng động không gian tắm nắng lòng
vẫn biết đời nay tình mấy buổi
nhẹ bàn tay vay cuộc tình thừa
vẫn biết trời mây hồn sông nước
tháng ngày ru trong giấc mơ bay
3 nhận xét:
sông trôi trước mắt đời rơi tuột
thổn thức trong mây gió ngậm ngùi,là những câu thơ hay,thích!
sóng vẫn nhấp nhô đời gõ nhịp
hay tay vươn sải lái cánh đời,cũng là hai cau nhiều ý nghĩa ,mê!
vẫn biết đời nay tình mấy buổi
nhẹ bàn tay vay cuộc tình thừa.nghe sao não thế ông ,khóc!
Đăng nhận xét