ảo ảnh

những cơn gió tích tụ trên trời
những làn mây tan ra từng mảnh
bầu trời đùng đục một màu sữa
màu của chăn nệm bông
màu của tiết đông trời trở lạnh

con chim già trên ngọn cây cao
gõ tiếng vào bầu trời cồng cộc
như ông già noel gõ cửa vào nhà
tiếng vỡ của thủy tinh
tiếng vỡ của nước đá
những suy nghĩ tan ra theo dòng chảy
dòng sông thời gian mệt mỏi nằm chờ
những thổn thức bấy lâu chợt vùng dậy 
lao ra khỏi nhà 
chạy trên cánh đồng bất tận
tìm một loài hoa nhung nhớ
không hương vị giữa đời 
không màu sắc với đời
loài hoa chưa kịp đặt tên mời gọi
ảo ảnh một mùa vàng 
năm tháng trôi

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gõ tiếng vào bầu trời cồng cộc
như ông già noel gõ cửa vào nhà,một hình ảnh đẹp cô độc mùa đông ,hay!

Nặc danh nói...

những suy nghĩ tan ra theo dòng chảy
dòng sông thời gian mệt mỏi nằm chờ,ngôn ngữ siêu thực ,hay!

Nặc danh nói...

tìm một loài hoa nhung nhớ
không hương vị giữa đời
không màu sắc với đời
loài hoa chưa kịp đặt tên mời gọi,hoa này còn khó tìm hơn Diêu Bông ông ạ!

Đăng nhận xét