cãi để yêu

không có tình yêu
sao gọi là cuộc đời
không yêu người
cũng phải yêu hoa
không yêu lá
cũng phải yêu gốc rễ

không có tình yêu
sao gọi là cuộc đời
không yêu người
cũng phải yêu ta

không yêu giết chóc
phải yêu kẻ thù hơn nữa
biết yêu trời
và biết yêu thơ

không yêu đời
thì cũng phải yêu em
tình yêu hỡi
ngàn năm anh vẫn đợi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

không yêu lá
cũng phải yêu gốc rễ,kiểu logic người Mèo,vui!

Nặc danh nói...

không yêu giết chóc
phải yêu kẻ thù hơn nữa,hiếm người biết yêu!

Nặc danh nói...

tình yêu hỡi
ngàn năm anh vẫn đợi.nghĩa là bây giờ chưa yêu,mà yêu ở tương lai,khoái!

Đăng nhận xét