như ngoài trời lúc nắng lúc mưa
có lúc thơ vui có lúc thơ dở
như trẻ thơ như lúc chẳng thuộc bài
có lúc yêu đời có lúc buồn hiu quạnh
nhìn mây trời như nước đang sôi
có lúc ngây thơ đứng nhìn mặt biển
mặt trời rơi con sóng cuốn đời
có lúc muốn đi rồi chẳng đi nữa
vũ trụ quay hay thế gian quay
có lúc vui tai hai vai giấu mặt
chôn tháng ngày trên những bàn tay
có lúc đứng yên rồi lại đi tiếp
đi về đâu bến cuối ở đâu
có lúc đứng im nhìn đời cóp nhặt
thả tay ra cho gió bay rời
3 nhận xét:
có lúc ngây thơ đứng nhìn mặt biển
mặt trời rơi con sóng cuốn đời,một câu thơ đẹp ,thích!
có lúc vui tai hai vai giấu mặt
chôn tháng ngày trên những bàn tay ,một câu tu từ chếnh choáng!
có lúc đứng im nhìn đời cóp nhặt
thả tay ra cho gió bay rời,một câu kế hỷ xả!
Đăng nhận xét