không sóng

vứt buồn vui sang một bên
ta sẽ gặt hái những tháng ngày còn lại
với năm tháng mưa bay
với những ngày giờ sáng tối
mây và gió là những kỷ niệm đang trôi
những ước muốn chạy xa dần hiện tại
con người cứ đi chống gậy giữa ban ngày
vịn vào thời gian ngả vào không gian vô tận
vùng ánh sáng nhợt nhòa nơi tiềm thức
vụt bay những chồi non
gãy những cánh chim vụng dại
mây vần vũ chờ
những ánh chớp củi lửa đằng đông
những thần sấm khua chiêng gõ trống
trời động
biển tràn đầy
ý nghĩ sục sôi tù ngục
những cánh thiên thần rời mặt đất
những vết nứt kiếp người lở sụt
bình nguyên là một đường chân trời
chạy về hai đầu vô hạn
miên man một triền sông
không sóng.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vịn vào thời gian ngả vào không gian vô tận
vùng ánh sáng nhợt nhòa nơi tiềm thức,cách miêu tả kiểu siêu thực hay,thích!

Nặc danh nói...

vụt bay những chồi non
gãy những cánh chim vụng dại,cách miêu tả đối chọi, phi logic:bay chồi ,gãy cánh ..hay!

Nặc danh nói...

những ánh chớp củi lửa đằng đông
những thần sấm khua chiêng gõ trống
trời động,đẹp thích!

Nặc danh nói...

ý nghĩ sục sôi tù ngục
những cánh thiên thần rời mặt đất
những vết nứt kiếp người lở sụt,phong cách siêu ấn tượng,khoái!

Đăng nhận xét