đồng hồ chữ nhật

chạy ngược thời gian
tìm những gì còn sót lại
sau những năm tháng vung vãi
sau những nụ cười đời hoa dại

chạy ngược thời gian
nhổ những cột mốc bên đời thầm lặng ,con đường đã đi qua sẽ không bao giờ trở lại
cào bằng 
san phẳng 
làm đồng ruộng thênh thang
gieo nắng gió vàng năm tháng
là bệ phóng sân ga 
vượt khoảng không vũ trụ
là vườn hoa công viên 
giữa đáy biển cuộc đời
ta thấy đời như dài ra 
đích cuộc đời chạy lùi xa trước mặt 

chạy ngược thời gian
để nối lại vòng đời người mặt đất
chiếc đồng hồ hình chữ nhật
giấu cất cuộc đời
trôi

        ( 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sau những năm tháng vung vãi
sau những nụ cười đời hoa dại,cách nhìn sáng tạo!

Nặc danh nói...

gieo nắng gió vàng năm tháng,một câu thơ hay,thích!

Nặc danh nói...

là vườn hoa công viên
giữa đáy biển cuộc đời,siêu thực ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

chiếc đồng hồ hình chữ nhật
giấu cất cuộc đời
trôi.chính là bốn dài ,hai ngắn!

Đăng nhận xét