như vẫn thấy trước mắt mình ẩn hiện
dòng sông thơ thấp thoáng bóng con thuyền
như vẫn thấy lục bình trôi trước mặt
tiếng mái chèo khua nhẹ bóng râm trưa
vừa mới đó cuốn phăng thời con trẻ
phủ lên vai cuộc sống cái thân già
vừa mới đó nhông nhông phần thân xác
vụt thời gian đắp chuyển những nhăn nheo
như mới đó ngày vui đời con trẻ
mà hôm nay nửa thế kỷ qua trời
như mới đó ngày xưa thời còn bé
vẫn một ngày hai buổi gậy tập đi
3 nhận xét:
như vẫn thấy lục bình trôi trước mặt
tiếng mái chèo khua nhẹ bóng râm trưa,rất gợi cảnh ,vui!
vừa mới đó cuốn phăng thời con trẻ
phủ lên vai cuộc sống cái thân già,như vó câu qua cửa sổ!
vừa mới đó nhông nhông phần thân xác
vụt thời gian đắp chuyển những nhăn nheo,một câu thơ gợi hình hay,thích!
Đăng nhận xét