thơ múa cột

những vần thơ siêu thực
đốt cháy những nơ ron thần kinh
quay tít nghĩ suy như chong chóng
thế giới ảo trong suy nghĩ thật
suy nghĩ ảo cho thế giới cuồng quay

những vần thơ siêu thực
của những người giả tưởng
giả tưởng thế gian cười thay khóc
có ai cấm khóc đâu
khóc từ lúc lọt lòng cho đến  khi tắt điện
từ ngày mai quên khóc ,chỉ cười
cười như mặt trời mọc
cười như Chí Phèo được bát cháo hành
cười như mặt trăng xem Chị Hằng tắm
cười nổ đất,nổ luôn đom đóm mắt,cho vui!

thế giới cười
như ta soi vào gương méo
như những vần thơ siêu thực uốn éo đời
thơ múa cột
tê đời,khoái,phê!

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đốt cháy những nơ ron thần kinh
quay tít nghĩ suy như chong chóng,ngôn ngữ siêu thực ,khoái!

Nặc danh nói...

cười như mặt trời mọc
cười như Chí Phèo được bát cháo hành,thế có mà giống hoa hường dương à,không thích ,cứ hướng âm!

Nặc danh nói...

thơ múa cột
tê đời,khoái,phê!
thế không có múa giường à,vui!

Đăng nhận xét