nắng ngả màu năm tháng
mây không lao xao, gió thôi dịu dàng chịu đựng
không gian loãng bóng hoàng hôn
khi ta tung những ngôn ngữ siêu thực lên trời
trái đất trở thành tê cóng
mọi cái trở nên như củi mục
tàn xương tan tróc rễ cây đời
khi ta bước chân vào khoảng không vũ trụ
ngày là mùa xuân
ánh sáng là mùa hè
nhiệt độ là mùa đông lạnh giá
thời gian là những cơn bão cuồng si
khi ta bước vào đời em
là tim em vỡ ra ngàn mảnh
bay vào bầu trời
cười rũ rượi
tình điên
3 nhận xét:
không gian loãng bóng hoàng hôn,đắt ở loãng ,vui!
thời gian là những cơn bão cuồng si,hay,sáng tạo,mê!
bay vào bầu trời
cười rũ rượi
tình điên.
đúng,điên thật!
Đăng nhận xét