tràn về

những nghĩ suy khập khiễng giữa đời
những vòng tay níu trời sớm tối
tất cả mang gạo rơm ra thổi
một bát cháo loãng cuộc đời xì xụp mãi không thôi
dắt những nghĩ suy ra ngoài bờ bụi để đi tìm
tháng năm theo đàn cóc nhái
tiếng giun dế gọi gió mùa vào trận
cơn giông đình đám cuối chân trời
gầm trời màu mỡ gà sậm lại
chỉ còn bước chân người tìm nỗi nhớ vu vơ đang vương vãi
cỏ dại xõa tóc rải mềm miết mải
chớp giật đằng đông
ráng ngày vụt tắt

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

những nghĩ suy khập khiễng giữa đời
những vòng tay níu trời sớm tối,ngôn ngữ siêu thực,hay!

Nặc danh nói...

dắt những nghĩ suy ra ngoài bờ bụi để đi tìm
tháng năm theo đàn cóc nhái,tuyệt,ẩn dụ ,nhiều ý tứ!

Nặc danh nói...

cơn giông đình đám cuối chân trời,hay,...đình đám,thích!

Nặc danh nói...

chỉ còn bước chân người tìm nỗi nhớ vu vơ đang vương vãi,một câu thơ đẹp,thích!

Đăng nhận xét