trước khi hôn

em
sẽ chẳng là gì
chỉ là mưa bay trước gió
cho đời anh tắm những bão giông

anh
cũng chẳng là gì
chỉ là cái đầu tổ quạ
cho vần thơ siêu thực lọt qua đầu
xì bong bóng

em
chỉ là cơn mưa phùn, gió mùa đông bắc
chẳng xanh tươi hoa lá rạng người
chỉ tuyết trắng phủ cuộc đời ô trọc

anh
thằng đàn ông không vai không xương sống
chẳng cho ai dựa ngủ gật bao giờ

em
anh sẽ nặn em thành tượng bột
cho vào chảo rán quẩy chấm mắm tôm

anh
một người khùng hâm hơn vạn người khác
đến đêm nay em quyết vứt ra đường

em
thôi ta hôn nhau
cho cái mồm nó đừng gây cãi lộn
hôn nào!

anh...

     

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

lại" sex and the city!" rồi.thích!

Nặc danh nói...

cho vần thơ siêu thực lọt qua đầu
xì bong bóng,vui ,hay ,khoái!

Nặc danh nói...

thằng đàn ông không vai không xương sống
chẳng cho ai dựa ngủ gật bao giờ,chỉ quen dựa vai đàn bà ông nhỉ,khôn!

Nặc danh nói...

cho vào chảo rán quẩy chấm mắm tôm,cũng như đặc sản bây giờ ,toàn phải sáng chế.

Nặc danh nói...

một người khùng hâm hơn vạn người khác
đến đêm nay em quyết vứt ra đường,vứt ra đường hay bốc lên giường ,vui!

Nặc danh nói...

thôi ta hôn nhau
cho cái mồm nó đừng gây cãi lộn
hôn nào!...còn hôn thì cãi ..xuôi?vui!

Đăng nhận xét