về đích

những vết rách tang thương đời hiu quạnh
ôm phận mình lăn lóc cuối biển khơi
những dấu vết Asin người tìm đến
để đi xa qua bến đỗ địa đàng

trong sáng tối rụng rơi người chợt tỉnh
những miên man giun dế khóc đưa đoàn
trong chất chứa bao nhiêu niềm kiêu hãnh
những nhạt nhòa trong một cõi dương gian

khóc nuối tiếc hồn vui tình con trẻ
cho quên mau nhem nhúa mịt mùng
khóc bóng tối bình minh trời chợt rạng
vũ trụ hòa  ngàn vạn tiếng rơi

đường càng ngắn ra đi càng miết mải
co không gian kéo dài lại thời gian

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đường càng ngắn ra đi càng miết mải
co không gian kéo dài lại thời gian,nghĩa là ong chẳng chịu về đích,vui!

Nặc danh nói...

đường về đích luôn phải là tăng tốc.một bước là phải bằng vạn bước đi.

Nặc danh nói...

về đích nhanh thì ra đường tàu hỏa,không lao nhanh vào đầu ô tô.

Đăng nhận xét