vỗ về

nếu như bóng tối mải đi chơi chưa về
thì đâu còn bóng đêm để mà ngủ
để mà tái tạo sức lao động
để mà nuôi cấy hệ thần kinh
cho các nơ ron còn sinh nở

nếu như bóng tối cứ nhất định không về
kiểu bỏ nhà bỏ cửa
lãng du ,phiêu lãng quên đường
thì ta cũng chẳng thèm ngủ
cứ ngồi làm thơ ăn vã,rồi ăn vạ đợi bóng tối về
sợ gì bố con thằng nào
vì trời vẫn sáng
ma làm sao ra được mà bận lòng

nếu như bóng tối bị tai nạn giữa đường về
kiểu tử trận
thì ta sẽ bỏ trái đất
lên mặt trăng ở cho an toàn
để còn vẽ chữ làm thơ
chơi cho thỏa

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thì đâu còn bóng đêm để mà ngủ,bị chói mắt không ngủ được,vui!

Nặc danh nói...

nếu như bóng tối bị tai nạn giữa đường về
kiểu tử trận,hay,siêu thực!

Nặc danh nói...

thì ta sẽ bỏ trái đất
lên mặt trăng ở cho an toàn,mà không cần đội mũ bảo hiểm ,dễ chịu!

Đăng nhận xét