vong thân

có những người vong thân trên quê hương
tôi vong thân ngay trên trái đất
chẳng biết về đâu tị nạn bây giờ
đâu cũng bị người đời trói buộc
không muốn ăn cũng phải ăn no
không muốn làm cũng phải làm thơ hơn nữa

có những người vong thân với họ hàng
tôi vong thân ngay với gia đình nho nhỏ
nhìn vợ con như nhìn người lạ
nhìn bố mẹ chào các bác chơi nhà

rồi nhìn gương tôi vong luôn trong ảnh
chẳng nhận ra ai đang trước mặt mình
cứ vui tính tôi giơ tay ra bắt
chào bóng mình rồi lại gật bóng ta

cứ như thế tôi bơi không gian ảo
suốt cả ngày chát chít chỉ vào ra

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

có những người vong thân trên quê hương
tôi vong thân ngay trên trái đất,kiểu này ông muốn tị nạn ở sao Hỏa đúng không?

Nặc danh nói...

nhìn vợ con như nhìn người lạ
nhìn bố mẹ chào các bác chơi nhà
nghe khách khí phết ,vui!

Nặc danh nói...

cứ vui tính tôi giơ tay ra bắt
chào bóng mình rồi lại gật bóng ta
được đấy ,thích!

Đăng nhận xét