bụi hồng rung cành nhỏ
mỏng manh hồn hoa lá
thiên thần đêm khoan thai
sương lam cỏ vàng cây
nắng xanh mùa ân ái
chiều vàng sim đồi gọi
lạnh hè nguyệt xưa bay
bơ vơ độc viễn hành
gót sen chùa thiên cổ
tâm tư chờ dạm ngõ
sầu đậm nhạt cơn mưa
nhớ thương mộng nõn nà
dư ba hồn hoa lá
tiễn người trong suối nhạc
âm vang nhịp lời ca
gió thê lương quằn quại
cuồng phong nhịp ta bà
5 nhận xét:
mỏng manh hồn hoa lá
thiên thần đêm khoan thai,gợi ,mê!
sương lam cỏ vàng cây
nắng xanh mùa ân ái
chiều vàng sim đồi gọi
lạnh hè nguyệt xưa bay,hay,thích!
tâm tư chờ dạm ngõ
sầu đậm nhạt cơn mưa
lạ ,yêu!
nhớ thương mộng nõn nà,choáng,gợi ,nghiện!
gió thê lương quằn quại
cuồng phong nhịp ta bà,tuyệt ,thích!
Đăng nhận xét