năm tháng gầy
bàn tay mái chèo mệt mỏi
tình mười năm chút mộng bâng quơ
ra đi mạch máu nương giấc ngủ
trọn kiếp hôn mê nẻo đường quê
giữa đời nhìn xuống thung lũng vắng
vẳng tiếng ba thu rộng đêm hè
gió âm dương
vẫn chăn chiếu lạnh
ngậm ngùi duyên mỏng hẹn hò tay
đêm
trăng bén rễ
hàng chữ đung đưa gió ngọt ngào
lá rơi dằng dặc hồn rong ruổi
đêm về sao lệ mây giăng cao
rạo rực
ngựa xe manh chiếu nhỏ
nén bụi
chém nụ yêu đương
trăng sà xuống gió thơm rừng tưởng tượng
cõi âm u tay dắt mộng trên đường
nguyệt tròn
gương hoàng yến
môi mắt u hoài đâu sông Tương
5 nhận xét:
gió âm dương
vẫn chăn chiếu lạnh
ngậm ngùi duyên mỏng hẹn hò tay,lạ ,hay,thích!
đêm
trăng bén rễ
hàng chữ đung đưa gió ngọt ngào,choáng,mê!
lá rơi dằng dặc hồn rong ruổi
đêm về sao lệ mây giăng cao,tuyệt ,thích!
rạo rực
ngựa xe manh chiếu nhỏ
nén bụi
chém nụ yêu đương
siêu ấn tượng ,hãi!
trăng sà xuống gió thơm rừng tưởng tượng
cõi âm u tay dắt mộng trên đường,choáng,hay!
Đăng nhận xét