hồn thơ nóng hổi
gió trong lành
biển long lanh
cơn mưa quê hương
cung đàn mộng ước
sợi tơ hồng
nỗi chờ năm canh
tuổi trẻ
vầng trăng khuya lạnh
lệ bờ mi
chan chứa xuân tình
nuôi hồn thơ
bằng nụ hôn hờn dỗi
bằng chiều dài đại dương và ước mơ hy vọng
nghẹn lời
cằn cỗi nghĩ suy
khát khao ngược xuôi cánh gió
ngọn lúa
lãng quên đam mê
cảm xúc mùa hè chói lọi
hiện sinh
biệt ly duyên nợ
đổ vỡ mộng xuân thì
lương duyên ước nguyền xuyên lục địa
vĩnh cửu nghĩa trang
buồn năm tháng
vỡ vụn bài thơ thế gian
3 nhận xét:
nuôi hồn thơ
bằng nụ hôn hờn dỗi,choáng.lạ ,hay!
đổ vỡ mộng xuân thì
lương duyên ước nguyền xuyên lục địa,thích!
vỡ vụn bài thơ thế gian
Đăng nhận xét