lệ ngâu giăng thành phố
thu sang vời vợi tháng ngày
ai khua tay chèo sóng nhẹ
tuổi thần kinh
mơ màng giật mình
thả tóc trên vai gót ngài gõ nhịp
thắp đèn tưởng nhớ
mùa xuân về cuối chân trời
áo xuân thì thào gió mỏng
đêm về
đón đưa nhan sắc
soi trăng lên hồn nguyệt chị Hằng
gió đến từng cơn ru đời thức thổn
giấu mặt
không gian sầu muộn
thời gian lẽo đẽo giằng tay áo
trả lại ưu phiền xót đôi môi
trăng xuống
lệ khô đời
tan như xé mảnh hồn ra trăm ngả
đào huyệt chôn sầu
đêm trắng đêm
6 nhận xét:
lá úa ngập lòng
lệ ngâu giăng thành phố,tuyệt ,siêu thực,choáng!
áo xuân thì thào gió mỏng,hay,gợi!
đêm về
đón đưa nhan sắc,hay,lạ,thích!
soi trăng lên hồn nguyệt chị Hằng
gió đến từng cơn ru đời thức thổn,tuyệt ,thích!
thời gian lẽo đẽo giằng tay áo
trả lại ưu phiền xót đôi môi,choáng,lạ ,hay!
đào huyệt chôn sầu
đêm trắng đêm,hãi,thích!
Đăng nhận xét