mong manh những giọt sương
tối tăm tình lòng huyệt
trăm nẻo tim ta bà
mặt trời yên bến đỗ
chuỗi ngày xanh nhạt nhòa
gió qua vùng tưởng tượng
mây khơi không lại nhà
phá tan xiềng ích kỷ
chôn sâu quên hận thù
mở hồn vườn hoa lá
yêu đời muôn lời ca
áo dài phơi phới gọi
mắt lụa nụ cười duyên
mượt hương thơm vườn sữa
suối gợi đôi má xinh
mùa xuân hoa bướm đợi
hạnh phúc chồi thêm cành
hong áo trời khô nắng
mây vờn đôi mắt xanh
cám ơn em giọt nắng
nụ cười tươi duyên lành
2 nhận xét:
tối tăm tình lòng huyệt
trăm nẻo tim ta bà,choáng ,lạ!
hong áo trời khô nắng
mây vờn đôi mắt xanh,đẹp,thích!
Đăng nhận xét