châm bầu giọt lệ
tí ta tí tách
đêm về cà phê
không gian vàng lửa
phượng đỏ chiều nay
lạc loài mây xám
dâng sầu mưa bay
bỗng dưng bé lại
nụ cười ngây thơ
trói mùa thu lại
hái cỏ bùa mê
bơ vơ sám hối
dỗ con tim sầu
rung hồn rơi lệ
đâu rồi cơn mê
nỗi buồn vô cớ
xuyên đời mũi tên
kiếp tan rớt mộng
thơ người bay lên
trái tim hoang lạnh
cơn mê mưa rào
3 nhận xét:
trói mùa thu lại
hái cỏ bùa mê
hãi,thích!
bơ vơ sám hối
dỗ con tim sầu
rung hồn rơi lệ
đâu rồi cơn mê,thích,khoái!
kiếp tan rớt mộng
thơ người bay lên,lạ ,thích!
Đăng nhận xét