tiếng xưa dìm gió ngược
nắng phụ tình tơ tóc
mây ngân liễu vườn cao
âm thanh sương khói rụng
trầm lạnh gửi tiếc thương
thói đời si mê lạc
giác quan quên lời thề
trời xa mây tán loạn
đống xanh quấn quanh nhà
tím hồng đang tan nát
rặng núi ngồi nơi xa
gian nan đời phong nguyệt
mưa tạnh vầng trăng khô
giấc vui mây giày xéo
phù dung ngập bến bờ
tối vui đời họp mặt
ngày mai cách xa lòng
men say đời vương vãi
nỗi sầu trên bàn tay
cạn đi rồi lại cạn
rượu nhạt tháng năm say
3 nhận xét:
tím hồng đang tan nát
rặng núi ngồi nơi xa.thích!
giấc vui mây giày xéo
phù dung ngập bến bờ
hãi,hay,gợi!
cạn đi rồi lại cạn
rượu nhạt tháng năm say
thích!
Đăng nhận xét