heo may nhụy trang đài
thu vàng hồn sợ hãi
gió lùa gan bàn tay
xác xơ trăng ngoài ngõ
cúc vàng vọc sương gầy
thăm thẳm tâm hồn rỗng
thơ cạn rượu vút bay
nguyệt xưa vàng thơm giấy
nụ ngát mộng Liêu Trai
cánh tay luôn mong dại
bừng sen nhịp gót hài
tuổi hồn nhiên khép lại
rượu nhập cuồng chẳng say
hoàng hậu ngai vàng đổ
sụp môi mắt chân mày
xuân qua thu ở lại
gió lại lùa chăn đơn
hoa niên lụy hồng liễu
tay trần ôi cánh tiên
đứng thắp đèn ngoài cửa
nhu mì xuân đi qua
4 nhận xét:
xác xơ trăng ngoài ngõ
cúc vàng vọc sương gầy
thăm thẳm tâm hồn rỗng
thơ cạn rượu vút bay,choáng,hay,hãi!
cánh tay luôn mong dại
bừng sen nhịp gót hài
hay,nghiện!
tuổi hồn nhiên khép lại
rượu nhập cuồng chẳng say
hoàng hậu ngai vàng đổ
sụp môi mắt chân mày
thích!
xuân qua thu ở lại
gió lại lùa chăn đơn,hãi,hay,thích!
Đăng nhận xét