biển dâng lên lệ sầu
nước non dừng chân mỏi
mặt trời trôi về đâu
giấc mơ không bờ bến
hậu thế phút mây bay
trăm nghìn muôn vạn trạng
con thuyền rộng cánh tay
chút ưu tư sót lại
mắt mỏi đôi môi thừa
thắp lửa nuôi dòng lệ
tóc rối bời cơn mê
dìu nhau trong bóng tối
hồn say trong trăng khuya
đắp màn sao vụng dại
dịu dàng tháng năm dài
hợp tan tình nhân loại
một kiếp người hóa thân
kim cương ngàn đốm lửa
khoác mảnh trời phù vân
yêu nhau duyên trọn kiếp
giấc cô miên tình quê
đắng cay đời nghiêng ngả
giữ trọn nguyên câu thề
3 nhận xét:
thắp lửa nuôi dòng lệ
tóc rối bời cơn mê,choáng,thích,hay!
kim cương ngàn đốm lửa
khoác mảnh trời phù vân,thích!
đắng cay đời nghiêng ngả
giữ nguyên trọn câu thề,mến!
Đăng nhận xét