ăn mày trời

nếu bây giờ
đánh thuế những người nói phét
thì những nhà thơ hàng ngày lấy gì sống hở
làm gì còn ai dám làm thơ để  ăn vã giữa đời
có mà ba đời tiệt chủng
chẳng còn ai dám sống như mơ
chẳng còn ai say rượu vì thơ
Trăng và Gió cũng không bị người đời quấy nhiễu
Ong và Bướm cứ bay không sợ  bị người đời gọi giật lại

nếu ngày mai thơ bị đánh thuế
kiểu như thuế môi trường
khối thằng bỏ mẹ
khối nhà khốn đốn
khối dòng họ bị vỡ nợ vì thơ
và trên trang này Phỗng hết đường nói phẹt
gặp Phỗng ở trên trời vất vưởng
ăn mày

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trăng và Gió cũng không bị người đời quấy nhiễu
Ong và Bướm vẫn cứ bay không sợ bị người đời gọi giật lại,trăng gió ,ong bướm cứ thế mà đi ,thẳng tiến!

Nặc danh nói...

nếu ngày mai thơ bị đánh thuế
kiểu như thuế môi trường,ông đừng cầm đèn cho hươu chạy ,nhỡ đánh thế bỏ xừ!

Nặc danh nói...

và trên trang này Phỗng hết đường nói phẹt,nói phẹt thì không còn nói phét vẫn lén dùng!

Đăng nhận xét