chở giông tố mùa hè
rắc xuống ngôi mộ cổ
những giọt mồ hôi
thấm vào lòng đất
ăn mòn thịt da
xâm thực xương cốt tàn đời
những cơn nắng
dội ngàn vạn mưa bụi
phủ lên những vũng tối cuộc đời
cuốn trôi con thuyền suy nghĩ
mây và gió trộn với nhau
làm thành công viên thủy lệ
trôi giữa trời tan tác một mùa rơi
chỉ có những thổn thức chơi vơi
nằm ngoài khung cửa sổ
ngó khoảng trời sáng tối
những vũng trăng
vùng ánh sáng ngập tràn
hoài niệm
4 nhận xét:
những giọt mồ hôi
thấm vào lòng đất
ăn mòn thịt da
xâm thực xương cốt tàn đời,mồ hôi mà như a xít vậy ,phê!
những cơn nắng
dội ngàn vạn mưa bụi
phủ lên những vũng tối cuộc đời
cuốn trôi con thuyền suy nghĩ,siêu thực,mê!
mây và gió trộn với nhau
làm thành công viên thủy lệ
trôi giữa trời tan tác một mùa rơi
giàu hình ảnh ,thích!
những vũng trăng
vùng ánh sáng ngập tràn
hoài niệm,lãng mạn,thích!
Đăng nhận xét