những nếp

gấp không gian thành những áo tơ chùng
ta đem khoác lên đời người miên mải
rồi cuộc đời cứ theo chân năm tháng
trên phố người trong những nẻo đường xa

xếp không gian thành tấm màn sân khấu
kéo ra xem theo những kiểu chương hồi
rồi vui mắt vui tai thêm trích đoạn
thấy cuộc đời vẫn lắm trò vui

chia không gian ra từng ô từng thửa
rồi ta đem thả những sắc màu vào
cho chúng tắm đùa vui bên trời rộng
nắng lại về xuân lại đến reo vui

cứ như thế ta xếp nhiều không gian lại
một mùa xuân trong những nếp mùa hè


         

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gấp không gian thành những áo tơ chùng
ta đem khoác lên đời người miên mải,một suy nghĩ khoáng đạt!

Nặc danh nói...

cho chúng tắm đùa vui bên trời rộng
nắng lại về xuân lại đến reo vui,hay!

Nặc danh nói...

chuyện của ông hết diễn khịch lại đi vễ ,bảo làm sao ông không bận suốt đời.

Đăng nhận xét