thường cất vào trong lọ
thỉnh thoảng mang ra xúc xắc cuộc đời
thấy nó leng keng vui tai đáo để
nhắc nhở người trống trận những đêm xưa
những vụn vỡ cuộc đời
ta gắn lên thành cửa sổ
hàng ngày mở ra cho ánh nắng tràn vào
những cánh tay những làn mây gió vẫy
những ánh cười mắt nắng thủy tinh
những vụn vỡ cuộc đời
gắn lên bánh ga tô
mỗi năm đến ta mở ra sinh nhật
vị ngọt của cà phê
đắng ngắt
2 nhận xét:
những vụn vỡ như thủy tinh ông đem rắc ,ăn có ngày nó thủng ruột ra.
ông đập vỡ rồi mang ralamf chất liệu ,rắc lung tung làm tác phẩm cho mình.
Đăng nhận xét