sôi nước giữa trời
ông trời nổi cơn củi lửa
một bữa cơm nhão nhoét trời dành cho mọi người
cháo Thạch Sanh gọi bằng cụ
cháo Thị Nở gọi bằng mẹ cũng không ngoa
những cơn mưa
đang nấu cơm trời
nước sôi sùng sục
cây cối không chín lại xanh tươi
đường phố bẩn hóa ra người rửa mặt
ông trời đang đun nước
nước vẫn sục sôi
cỗng rãnh uống nước sôi ùng ục
những cơn mưa
đang nấu cơm trời
nuôi người tỉnh lại
một ngày vui
mưa sục sôi
cháo loãng
3 nhận xét:
những cơn mưa
sôi nước giữa trời
ông trời nổi cơn củi lửa,hay,sáng tạo!
ông trời đang đun nước
nước vẫn sục sôi
cỗng rãnh uống nước sôi ùng ục,chỗ nào cũng sôi mà không bỏng tay gì hết.hãi!
một ngày vui
mưa sục sôi
cháo loãng.
thích!
Đăng nhận xét