hoen mi rong lệ nét chữ sầu
tâm tư mưa bụi đời mưa gió
nắng cứ chảy tràn chớp bể ngâu
có những vần thơ gửi cho người
như hoa hồng héo rũ cánh trời
như chim hót rụng trưa trần trụi
như cá trong bùn lặng vẫy đuôi
có những vần thơ vắng bóng tình
mây chùng gió vũng biển lân tinh
mưa rơi rớt nhẹ rung tàn lá
gửi giọt bên tai đất giật mình
có những vần thơ vạch lên trời
tiếng thơ thủng thẳng nắng vàng rơi
vần thơ tan nát thành giông bão
sũng cả rừng khô vũng trắng đồi
có những vần thơ tặng cho nhau
đường xa vạn dặm chốn bể dâu
xa xôi cách trở ai hùng vĩ
vẫn để chân ngừng sông núi đi
3 nhận xét:
như hoa hồng héo rũ cánh trời
như chim hót rụng trưa trần trụi
như cá trong bùn lặng vẫy đuôi,hay ,thích!
mây chùng gió vũng biển lân tinh,choáng ,ngưỡng!
vần thơ tan nát thành giông bão
sũng cả rừng khô vũng trắng đồi,hay,mới lạ!
Đăng nhận xét