vài giọt chữ tỏ thế là thôi
ai thêm nét khuất đề lên trán
cũng đủ cho nhau những ngậm ngùi
thoang thoảng hương say nắng địa đàng
một vì sao sáng một mùa trăng
hoa thiên lý dọi đêm vào cuộc
một cánh sao rơi đứt mạch hồi
gửi chút si tình chút vấn vương
bước chung hay là rẽ đôi đường
một vùng huyễn hoặc tơ tình ảo
một cánh đồng hoang thơm ngát hương
một cánh chim bay đợi mùa xuân
suối trong xanh lệ, gió tần ngần
lời thu lưu luyến hồn xuân hạ
một chút tươi cười động ý xuân
3 nhận xét:
hoa thiên lý dọi đêm vào cuộc
một cánh sao rơi đứt mạch hồi,hay,choáng!
một vùng huyễn hoặc tơ tình ảo
một cánh đồng hoang thơm ngát hương,hay,rất thơ thẩn ,thích!
lời thu lưu luyến hồn xuân hạ
một chút tươi cười động ý xuân.đẹp .thích!
Đăng nhận xét