tình không nhung lụa vẫn hoa nhài
mùa thu vương vấn làn mi mắt
mười ngón yêu kiều tên sát nhân
anh vẫn xa xôi tự thuở nào
gió sương biên ải kiếp mày râu
đường tơ ngang lối đời khấp khểnh
tha hương bươn trải góc chân trời
anh rỏ đôi dòng nước mắt cay
sao lên hong đượm đốt tháng ngày
tan trong mây gió tàn tro trấu
lệ vẫn hương nồng rượu đắng cay
em chọn gặp anh giấc mộng nào
giật từng tà áo cướp chiêm bao
yêu thương trăng gió mây trói buộc
để lại cho nhau nắng tự trào
em đi trăng vẫn xanh màu ngọc
em về trăng hờn át tâm linh
em đến giếng khơi anh mời mọc
em mộng cho mình kiếp vãng sinh
yêu nhau gói trọn tình sau trước
để lại cho đời mây lãng trôi
3 nhận xét:
mùa thu vương vấn làn mi mắt
mười ngón yêu kiều tên sát nhân,hay ,ngưỡng!
tan trong mây gió tàn tro trấu
lệ vẫn hương nồng rượu đắng cay,thích!
giật từng tà áo cướp chiêm bao,hay ,bạo lực!khiếp!
Đăng nhận xét