cánh vạc bay chiều mệt mỏi
xe lăn trên dốc triền đời
tình rơi lá còn vương đợi
ai đi bên mùa thu tới
tình còn ngủ giấc hôm qua
sông sâu mạch ngầm cuộn chảy
đàn khuya trăng nhạt nắng phai
ngã tư dòng đời phân lẻ
suy tư thả bóng đôi bờ
uyên ương vang lời con trẻ
ngày ra ai gọi mặt trời
con đường chờ ai bóng lặng
lá vàng nghiêng đợi nắng hong
mưa về rơi trên luống cạn
nụ cười hoa nở môi đong.
ngày lên cánh rừng còn bé
ngày về sông núi hiên ngang
3 nhận xét:
đàn khuya trăng nhạt nắng phai,hay!
uyên ương vang lời con trẻ
ngày ra ai gọi mặt trời
được ,thích!
nụ cười hoa nở môi đong.thích!
Đăng nhận xét