vài ba đường nét mực
cũng đủ cho
ta tắm cái sự đời
thả nỗi nhớ
chạy rông đồi tâm sự
ngọn lửa khuya
đốt ngọn gió đông bay
ngày sục sôi
cơm chay nay không thổi
đốm lửa tàn
bùng dậy một màu cam
hồn lữ thứ
xác thân buông tay mỏi
ngập úa vàng
mưa thương đau đang chan
từ ngày ấy
mặt trời ngân ngấn lệ
mắt trời đau
cây lúa cũng héo tàn
hương ngời sắc
ai gieo từng hạt nắng
giấc muộn màng
sông núi ngủ chưa tan
3 nhận xét:
thả nỗi nhớ
chạy rông đồi tâm sự,hay,đồi..tâm sự,choáng!
ngập úa vàng
mưa thương đau đang chan,hay thích!
giấc muộn màng
sông núi ngủ chưa tan,hay,thâm!
Đăng nhận xét