lao xao trăng lạnh gió ru cành
nhịp xuân xuôi bến lăn tăn sóng
lác đác ven bờ nấm mộ gianh
em là cỏ cây hay nhựa xuân
gặp nhau trong buổi chiều cuối tuần
dáng thu ướp nhẹ làn mây trắng
soi bóng lên hồ công chúa xinh
em là gió xanh hay nắng mai
hòa chung nhịp đập một đời trai
em trao thân gió mây hồn thổi
động cả thinh không vẫn dạt dào
em là vần thơ hay suối mơ
ngày theo con nước mộng đôi bờ
nhịp vui em hái say vạn nẻo
ngọn sóng êm đềm anh ngẩn ngơ
anh ơi em chẳng là gì hết
là gái có chồng bên phu quân
3 nhận xét:
dáng thu ướp nhẹ làn mây trắng
soi bóng lên hồ công chúa xinh,tuyệt ,thích!
em trao thân gió mây hồn thổi
động cả thinh không vẫn dạt dào,choáng ,thích!
nhịp vui em hái say vạn nẻo
ngọn sóng êm đềm anh ngẩn ngơ,hay.nghiện!
Đăng nhận xét