vết chân

một ngày mới trên đường rong ruổi
xe thời gian xa khuất chân đồi
ai từ rừng về chở mây trôi
nghe rơi gẫy niềm vui ẩn hiện

em như gió về trong chiều lặng
như mây trôi đoàn tụ trên trời
tình yêu vẫy mặt trời ló rạng
tắt lịm dần khi khói đông sang

ngày ngược xuôi trên nốt nhạc đời
âm thanh võng giọt ưu phiền tới
đường lên dốc mặt trời hồ hởi
vết xe tình lăn bến hư vô

đường dài lắm ai đi không chạy
thời gian khùng giận dữ lôi đi
trước xám hối trời đất phân ly
bao kiếp nạn trong miền tăm tối

rồi trời đất tìm nơi an nghỉ
trái tim sầu khép lại tình xưa
dẫu ngày mai trời có đổ mưa
ai xóa hết vết chân mùa hạ

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày ngược xuôi trên nốt nhạc đời
âm thanh võng giọt ưu phiền tới,ngôn ngữ siêu thực hay!

Nặc danh nói...

đường lên dốc mặt trời hồ hởi
vết xe tình lăn bến hư vô,hay,được!

Đăng nhận xét