đừng để mặt trời tàn lụi
đêm tối về
lạnh giá sương rơi
gió cũng không đưa
mây buồn đầu nắng
buồm chẳng căng đầy
sông lặng sóng im
Em ơi
đừng để trăng vàng rụng xuống
mặt hồ tan xóa ánh trăng tràn
cây cũng không thưa xõa đầu rớt lệ
người cũng không ngồi ghế đá vắng im
Em ơi
đừng để bầu trời ngủ gật
gọi gió về cho lá đưa cây
gọi mây đến gieo mưa ruộng hạn
gọi nắng hây hây cho lúa thêm vàng
Vâng thưa anh
ngày mai em sẽ gọi
7 nhận xét:
đừng gọi em phải gọi ông bà ,em nó còn đi chơi chưa về kịp
phải mang thanh,mang giàn giáo ra chống,không thì trời rụng mất trăng ngay.
không chống được thì chuẩn bị xe cấp cứu,rồi đưa vào bệnh viện thật nhanh.
trăng yếu quá thì phải cho tiếp máu,thở ô xy,và tiêm mấy mũi trợ tim.
mặt trời tàn ta mua mặt trời khác,để ngày mai ánh sáng lại chan hòa.
trời ngủ gật,ta vỗ vai gọi giậy,rủ đi chơi là lại tỉnh ngay mà.
trời cũng có lúc cúm như người vậy,trời cũng cần tiêm mấy mũi vắc xin
Đăng nhận xét