Tại sao yêu con gái
Bởi anh là con trai
Như mặt trời với trăng
Như bầu trời mặt đất
Tại sao anh thích dại
Bởi vì anh đang yêu
Còn nếu anh mà khôn
Ra chợ đời anh đứng
Em hỏi,
Anh đã yêu những ai
Anh yêu nhiều lắm đó
Yêu vầng trăng sáng tỏ
Yêu cả mặt trời đen
Yêu mây gió say mềm
Và yêu em vô tận
Anh ơi em rất sợ
Chẳng dám yêu anh đâu
Bởi em biết trong đầu
Em hạt sương ngọn cỏ
Con tim anh to quá
Hồn lại rộng thênh thang
Em một góc im lìm
Yêu anh để mà thiệt
Tùy bông hoa bé nhỏ
Không yêu cũng chẳng chiều
Anh chỉ biết một điều
Có em trong tim đó
8 nhận xét:
Phỗng này lắm trò thật ,toàn đi lừa gái thôi.
Yêu kiểu như làn gió ,chết mẹ con người ta.
Yêu phải kiểu xe tăng,nhu bọ hung đùn ấy.
Nếu không thì pháo cối ,đạn nổ giữa đỉnh đầu.
Nếu không b52,rải thảm và hủy diệt
yêu như nặn tượng ấy ,nặn xong để công viên
cho không mặc áo quần ,để mọi người cùng ngắm.
cả đời chẳng cần tắm ,cả đời chẳng cần che.Cứ mỗi tối đêm hè ,là mù luôn đôi mắt.
Đăng nhận xét