Gái Trùng Khánh làn da trứng bóc
Con gái Thái trái đào đương mọng
Cô gái Mèo chân leo dốc cao
Một vùng núi trăm hoa đua nở
Người yêu người hoa lại yêu hoa
Suối róc rách thác thì trắng xóa
Một góc trời hơn mọi bài ca
Trời đêm xuống trăng non đỉnh núi
Tiếng sáo Mèo gọi ánh trăng treo
Cô gái Mường đánh chiêng gọi bạn
Chàng trai Tày uống rượu miên man
Nàng tiên nữ là cô gái Thái
Ngồi bên cửi dệt những ước mơ
Dặn người yêu mũi kim đường chỉ
Khăn Phiêu này gói gọn chữ Yêu
Cả trời đất cứ như bừng nở
Hoa với người như một mùa xuân
8 nhận xét:
Tôi một hồi suýt lấy vợ Tây Bắc,mê một nàng gái Thái đẹp như tiên.
Hết lên trời lại rơi xuống đấy ,hết đồng bằng lại lên deo cao.
tôi sinh ra chỉ có nghiêng và ngó ,không ngó được thà mù mắt cho xong.
nhìn thấy gái là nghĩ ai cũng thành vợ,vợ một đêm xong lại thấy chán phè.
nhìn trẻ con cũng thấy chúng là con hết ,con cho kẹo rồi mai lại quên con.
nhìn thấy con trai đẹp lại ước mình là con gái ,được là gái là sẽ tán tỉnh ngay.
Cứ như thế bảo tại sao vợ ông ghét ,thả ông ra là ông lại ngoại tình
chỉ ngoại tình trong tư tưởng ,còn chân tay tôi nghiêm túc hơn khối người.
Đăng nhận xét