Tôi lại thấy giống tôi ngày bé
Mẹ đi làm cửa nhà để mở
Cơn mưa về sầm sập đêm đen
Con chim sẻ gọi mẹ...trời mưa
Giống đứa trẻ phải đi nhà trẻ
Mẹ đâu rồi mà không được bế
Nín đi nào vào lớp đi con
Mẹ của con thân cò lận đận
Sáng ngày ra còn phải đi làm
Nuôi con lớn con khôn chăm học
Để con cười không khóc con ơi
Con chim sẻ gọi mẹ trời mưa...
Mẹ không thấy chỉ bầu trời rực lửa
6 nhận xét:
người mẹ nào mà chẳng yêu con ,dù là đĩ hay là thủ tướng
tình yêu của mẹ như tình yêu của đất,dù con lớn khôn hay vụng dại giữa đời
người mẹ nào mà chẳng vĩ đại ,sự vĩ đại ở trong lòng con.
tình yêu đó là tình yêu đẹp nhất ,rất nồng nàn lại rất hy sinh
mẹ không thấy chỉ bầu trời rực lửa,hay!
tôi chỉ thích tượng người mẹ vĩ đại ,còn các tượng khác tôi không thích nhìn.
Đăng nhận xét